Mỹ Đình

[Góc bực mình]
Hôm nay e về quê nên tiện đi ăn luôn để lên xe, thì vô tình ghé vào Sông Hương Quán cơ sở 2, địa chỉ 140 Mỹ Đình 2 thì phải.
Mình gọi 1 bánh tráng với 2 bún bò huế, nhân viên có 3 người nhưng thấy có đúng 1 người làm, nên ny mình lo mình muộn xe mới bảo 1 bà là: chị ơi chị làm nhanh giúp e với ạ... thì bà ý bảo là (nói nhẩm trong miệng):nhanh thì cũng phải từ từ.. xong đi luôn chứ chả buồn quay lại nhìn bọn mình luôn
Sau đấy đồ mang ra, bánh tráng thì cắt nham nhở, lèo tèo vài miếng, bún bò huế thì cũng đầy đặn nhưng ăn thì chán kinh khủng. Tóm lại bọn mình ăn đk 2,3 miếng còn lại bỏ nguyên bát
Ps: ảnh là mình chụp vội lúc mình ăn đk 2 gắp xem tiếp
REVIEW BÃI ĐÔNG - NGHI SƠN - THANH HOÁ xuất phát từ Hà Nội nhóm 3 ngừoi 1N2D
Di chuyển:
+ Lượt đi: mình bắt đầu đi từ 2h chiều thứ 7 sau khi tan làm ca sáng, đi ăn bát bún cá đầy đặn ú nu thì bọn mình ra điểm bus trường CĐ Du Lịch HN bắt xe Trường Hằng 120k/vé. Xe khá đông nên chặng đường đi khá mệt mỏi vè phải nằm giường cuối xe
+ Lượt về đã khá khẩm hơn: bọn mình bắt xe Đoàn Thuý 120k/vé, xe rất sạch sẽ và rất thơm,đèn điện sáng và nhiều màu rất thích mỗi tội mệt quá ngủ vắt lưỡi chả ngắm được mấy . Chuyến này bọn mình xuống ở Giáp Bát, nhưng ai muốn đi Mỹ Đình nhà xe cũng có xe khác đón di chuyển tiếp nha.
Nhà nghỉ: có rất nhiều bài viết đã rì viu tốt cho nhà nghỉ Tuấn Thảo ạ nhưng mình xin phép chê một chút nặng ạ. Trước lúc đi bọn mình đã gọi điện đặt phòng trước, có 1 chị gái nghe máy vè đồng ý để phòng cho 3 đứa nhưng sau khi đi gần 5h đồng hồ đầy mệt mỏi đến trước cổng rồi mình gọi điện lại xác nhận thì có 1 anh nghe máy và báo rằng đã hết phòng và ko tiếp nhận thêm khách nào nữa, rất buồn dù rằng mùa du lịch đông khách nhưng uy tín vẫn nên được đặt lên hàng đầu ạ!
Trong cái rủi lại có cái may, bọn mình đã tìm đc nhà nghỉ Hương Sơn (‭091 6716827‬ chị Hương) và đuoejc thiết đãi vô cùng tử tế. Giá 1 phòng đôi 200k/ngày - siêu rẻ luôn lại gần nhà hàng, cách bãi Đông 2km. Điều đáng quí trong chuyến đi là bọn mình được chị Hương giúp đỡ cực nhiệt tình. Nhà nghỉ hết xe chị sẵn sàng đưa đón bọn mình đi ra bãi biển tận nơi, chỉ cho bọn mình những nơi vui chơi và nhắc bọn mình giá cả mua bán cực tốt Yêu chị !
Ăn uống: Nhấn mạnh là đồ ăn hải sản cực kì tươi và rẻ!
Bọn mình ăn ở nhà hàng Út Thuỷ 1 bữa lẩu và 1 bữa nướng. Nướng mẹt đầy đặn hả sản chỉ 300k, bề bề nhảy tanh tách cực chất lượng lại cách nhà nghỉ có 100m ạ. Siêu tiện luôn. Nhiều bạn chọn thuê nhà nghỉ gần bãi Đông nhưng giá đồ ăn sẽ chát hơn và di chuyển đi những nơi khác chơi sẽ tốn kém chút ạ.
Di chuyển trong chuyến đi thì các bạn có thể thuê xe máy. Bọn mình đến khá muộn nên hết xe. Ngoài được chủ nhà nghỉ đưa đón thì bọn mình có di chuyển bằng taxi. Ở đây họ tính theo chuyến xa gần nha mn. Xa thì 100k gần thì 50k. Ko tính theo km đâu ạ
Vui chơi:
- Đêm đầu tiên đến bọn mình đi ăn luôn vì quá đói sau đó đi bộ ở bãi biển uống nước dừa. 30k/quả
- Sáng hôm sau bọn mình đi bãi đông. Vé ngày thường 15k/người nhưng bọn mình có chị Hương quen ạ nên chỉ 5k thui Ở đây bãi biển trong xanh sạch sẽ cực kì, khung cảnh cực kì đẹp và thơ mộng. Chỉ muốn ở mãi thôi awww ^^ vừa tắm vừa chụp ảnh, ngắm hoàng hôn bình minh siêu đẹp ạ.
- Chiều hôm sau lại ngủ vắt lữoi sau đó mình đi mua hải sản ở chợ gần đó. Rất rẻ và tươi ạ. Bề bề 120k/ka, tôm nõn 100k/kg, mực tươi 130k/cân tối bọn mình ăn ở Út Thuỷ tiếp nè. Vì ngon quá mà. 340k mẹt nướng ú nù với 2 âu trà đá siêu to khổng lồ. Thật sự. Đến giờ về HN mình lại thèm rồi á.
- Đêm 9h tắm giặt sạch sẽ bọn mình có hỏi bar để đi chơi nhưng chị chủ nhà bảo khá xa và khuyên mình đi hát để chị đi cùng luôn và thế là 4 chị em lên đường ạ. Đặt xe lúc 12h đêm nhưng vẫn quẩy đến 11h ạ Đáng yêu lắm cơ
Kết thúc chuyến đi chúng mình lại khám phá thêm được 1 vùng đất mới với những con người thÂn thiện đáng yêu hết sức, thiên nhiên tuyệt đẹp. Ảnh chụp cam thường chỉ chỉnh sáng. Mình ko muốn chỉnh nhiều vì muốn giữ nguyên vẻ đẹp nơi đây. Bạn nào còn lăn tăn thì mình khuyên chân thành nên đi ạ ko đi tiếc lắm đó xem tiếp

Mọi người ai đi xe Nhật Nam lên Tam Đảo rồi chị em xin ít review với
Hoặc thông tin các xe khác đi từ Mỹ Đình (khu vực quanh Mỹ Đình)
Em cảm ơn xem tiếp
Kể một chút về Cao Bằng 3N4Đ của mình nhé!
9h30 tối bọn mình bắt taxi ra bến Mỹ Đình rồi bắt xe Thanh Ly đi lên Cao Bằng giá vé xe là 200k/ng, đánh một giấc là sáng hôm sau tới nơi rồi. Mình bị đánh thức bởi cái lạnh Cao Bằng, lạnh giật mình!
Mình cảm thấy là trung tâm thành phố Cao Bằng khá nhỏ nên ở chỗ nào cũng tiện ý. Bọn mình ở Primrose Homestay. Tiếc là không có cái ảnh nào ở Primrose nhưng phải nói là quá tuyệt vời, cảm giác như đang sống trong chính nhà mình, có người lo cho và đợi mình về. À bọn mình cũng thuê xe máy luôn ở đây nhé! Giá là 150k/ xe. Giá chung luôn rồi ý. Đường Cao Bằng rất dễ đi, dễ đi hơn cả đường Hà Nội nên các cậu yên tâm.
Mình đi 3 ngày lịch trình như này nhé:
Ngày 1: Thác bản Giốc, làng đá cổ Khuổi Ky, động Ngườm Ngao
Ngày 2: Hồ Thang Hen và núi thủng Nậm Trá, buổi chiều Pác Pó
Ngày 3 : Nguyên Bình
- Thác Bản Giốc: là thác nước ở đường danh giới quốc giá và là thác nước lớn thứ tư thế giới. Nói chung đi ở Cao Bằng thì danh giới cứ mong manh lắm. Cảm giác đi vớ vẩn một tí là sang bên Trung Quốc mất rồi ( cảm giác thôi nhé ). Bọn mình đi mùa này không nhiều nước lắm nhưng vẫn đẹp. Vì có nắng nữa nên nhìn nước trút xuống cực long lanh. Mình ở dưới chân Thác còn Trung Quốc cứ thế ở bên kia ngậm ngùi ngắm sang. À vé vào 45k/ người. Động Ngườm Ngao cũng thế nhé
- Hồ Thang Hen: xanh ngắt luôn. Bọn mình đi khá vắng chứ hình như còn được chèo thuyền trên hồ ý. Vé vào là 20k/ người.
- Núi thủng Nậm Trá: đây là nơi mình thích nhất ở Cao Bằng. Khá khó tìm vì nó là thung lũng nên nếu không hỏi đường thì rất dễ đi qua. Nhưng thực sự xứng đáng để mò mẫm vào. Giống như kiểu bị lạc vào một thế giới khác. Rộng mênh mông và yên bình. Mình có lỡ hắt hơi ở đây mà tiếng hắt hơi của mình vọng lại to kinh khủng luôn.
- Pác Pó: một nơi quá quen thuộc khi nhắc tới Cao Bằng, 45k/ người đã bao gồm vé vào cổng vé xe điện và bảo hiểm. Đi một vòng quanh Pác Pó chứng kiến những điều về lịch sử, về Bác cảm giác bùi ngùi sao ấy. Nước ở đây còn xanh ngắt luôn.
- Nguyên Bình: bọn mình đi vào hôm Nguyên Bình nắng không to nên khi đi đỉnh Phia Oắc sương mù mịt chẳng thấy gì. Mình chỉ biết mình đã lên cao chứ không nhìn thấy gì nữa, và rét run. Sương đọng đầy tóc, mắt, mi. Hai tuần thì chắc trên này có tuyết rồi. Tầm này khu sinh thái Kolia cũng chưa nở hoa cẩm tú cầu. Khá tiếc. À các cậu có thể rẽ vào vườn thanh long Nguyên Bình để chơi nhé. Thanh long mọng và ngọt cực kì luôn.
Kể về chuyện ăn uống linh tinh một chút. Mình là một đứa không hợp đồ ăn ở đây cho lắm. Cho nên hơi dở hơi là mình lên Cao Bằng và đi ăn gà rán ở nhưng vị ngon cực, ngon hơn ở Hà Nội nhiều ý. Ngoài ra các cậu có thể ăn bánh áp chao nhé chứ Cao Bằng không chỉ có bánh cuốn đâu. Buổi tối ở Cao Bằng khá yên tĩnh. Cậu có thể chọn ngồi uống cafe ở Tộc cafe. Quán khá đẹp và view nhìn ra cầu đèn led nhé!
Mình đi Cao Bằng hai người, hai bạn nữ nên khẳng định với các cậu đường Cao Bằng cực dễ đi. Bọn mình đi hết tầm 1tr5/ người. Ăn uống và tiêu cực thoải mái rồi.
Cao Bằng là một điểm đến đầy mới lạ. Nhưng mình nghĩ là một nơi cực kì nên đến. Là một nơi hết sức yên bình hoang sơ. Bọn mình chẳng bị chèo kéo gì luôn. Người dân rất hiền hoà thật thà. Hi vọng mọi người sẽ thích Cao Bằng như mình khi đặt chân đến!
À nhớ mua hạt dẻ và thanh long về làm quà nhé ^^ xem tiếp
TẨY CHAY PAPA CHICKENS
Rất ít khi review nhưng vì bức xúc quá nên phải đăng lên cho mn biết ạ. Hôm nay mình có tới ăn ở papa chicken Mỹ Đình và vô cùng tức giận vì đã bị phân biệt đối xử giữa NGƯỜI VIỆT VÀ NGƯỜI HÀN. Thông thường khi đi ăn ở quán Hàn các bạn sẽ thấy được free một bình nước đá. Hôm nay vào quán mình có gọi 2 chai nước lọc sau đó chợt nhận ra bàn bên cạnh( 2 người Hàn) đang ăn có bình nước lọc free và mình có gọi nhân viên ra để hỏi về bình nước free đó thì nhận được câu trả lời là: GIÁM ĐỐC BÊN EM DẶN LÀ CHỈ NGƯỜI HÀN THÌ MỚI ĐƯỢC FREE NƯỚC LỌC CHỊ Ạ. CÒN NGƯỜI VIỆT THÌ KHÔNG ĐƯỢC MANG NƯỚC CHO KHÁCH Ạ. Nghe xong thực sự là vô cùng bức xúc vì bản thân mình đi ăn ở rất nhiều quán hàn và chưa bao giờ có kiểu phân biệt như vậy. Thực ra 2 chai nước nó không đáng bao nhiêu nhưng không thể chấp nhận được cách phân biệt đối xử của chủ quán. Cùng một món ăn cùng số tiền tại sao chỉ ngưoi Hàn mới được phục vụ miễn phí còn chúng ta phải trả tiền vì là người Việt Nam
Mong các bạn tẩy chay quán này để cho họ thay đổi cách suy nghĩ về vấn đề này xem tiếp
[Góc khen] Gogi Nguyễn Hoàng.
Combo xèo xèo thỏa thích.
Buồn quá các bác ạ, mất hơn 2tr cho dân thông tắc bể phốt vì đi ăn thịt về xong không hiểu sao tắc cmn toilet rồi bị bọn nó ăn.
Em đến tầm trưa, 12h trưa và 2 chị em gọi combo xèo xèo thỏa thích.
Dạo này đang có món mời khi dùng combo này. Nhưng em nói thật, cái đĩa thịt mời 1 lần đấy em cảm tưởng như kiểu cho ăn thịt đấy để không thể ăn thịt nào khác. Rất không có vị mà lại còn dày, ăn phát ngấy lên mất.
Còn lại những thịt trong menu hôm nay 2 chị em đã thử kha khá. Thấy có một số thịt khá ngon, ăn rất đậm vị và nhớ lâu. Có thịt ba chỉ bò sốt ngọt gì đó, rất mỏng, nướng nhanh và cho vào mồm sẽ rất rõ vị. Thịt thăn vai bò gì đó, nói chung có từ vai, nhìn một tảng nghĩ sẽ dai và không có vị nhưng không, nó rất ngon và đặc biệt không bị ngấy. Nói chung em khuyên nên gọi những miếng thịt mỏng ở đây, và gọi cái thăn vai bò sốt cay gì đó là ăn rất ok, không ngấy.
Nước chấm đỏ hôm nay ăn vẫn rất ngon như mọi ngày. Nhưng nước chấm vàng vàng lỏng lỏng hôm nay hình như bị pha gì đó, hơi mặn hơn một tí, những vấn đảm bảo độ ngon.
Nước lẩu bulgogi ngon, thịt cũng được, lúc ăn thịt do ngấy thịt rồi. Mì và miến ở đây đều ngon, nói trong ăn lẩu để kết thúc bữa ăn ở đây rất ổn, không chê trách gì.
Salad đương nhiên rồi, salad hoa quả và tổng hợp là 2 thứ đáng gọi nhất ở đây. Kể ra mà salad gogi ngang được bên Sumo thì sướng hơn nữa.
Nhân viên phục vụ thì không phải bàn, ngoan, nhanh nhẹn và nhiệt tình bất chấp chị em ăn đến 3h chiều.
Ở đây gọi yakult không cho ống hút là có ý đồ cả, mọi người lần sau không cần gọi ống hút để rồi bị như em đâu nhé.
Đây là quán thịt nướng ngon nhất ở khu Mỹ Đình này.
Đánh giá khá cao khi tổ chức bữa ăn ở đây đấy ạ. Đây là bài đánh giá thứ 2 của em ở quán này, ngon quá nên ăn nhiều ấy mà.
Nhưng nếu mở rộng so sánh giá hơn 300/ người thì em vẫn ưu tiên Sumo đầu tiên, tại gần nhà không có.
xem tiếp
LỊCH TRÌNH DU LỊCH ĐẢO CÔ TÔ (QUẢNG NINH) !!!!!
2 ngày, 2 đêm
Đợt này Cô Tô vẫn rất hot nên review cho các bạn thêm thông tin đi cho máu ))), mình đi vào dịp cuối tuần nghỉ lễ nên chi phí có thể biến động khá nhiều. Mình có kèm số điện thoại liên lạc đặt phòng, tàu, xe, mọi người có thể gọi để cập nhật tình hình giá cả.
1500k là thoải mái rồi, còn nếu có nhiều tiền thì tiêu bao nhiêu cũng hết!
Mình đi đợt vừa rồi đúng đợt mưa to gió lớn ở HN, đêm ngủ ở đảo mà cảm giác mưa sầm sập rung cả nhà )))) sáng hôm sau mưa rả rích mà, 8h tạnh xong tụi mình đi chơi, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, không khí trong lành. Chuyến đi mình cực ưng đồ ăn ngon, hoang sơ và tất cả mọi ng ở đó đều rất tuyệt vời.
Vì thấy khá nhiều bạn có ý định đi nên mình quyết định review 1 chút để mng cũng mau mau xách balo lên và đi )
Chuyến đi trên có 1 vài chi phí phụ như xăng xe, uống nước ăn sáng này nọ nhưng mình k liệt kê hết bởi khoản này k ai giống ai và cộng tổng chung lại cũng rất ít.
CHẶNG1: HÀ NỘI - QUẢNG NINH
Vì là đường xa nên mình đi xe giường nằm 22h00 có mặt ở bến xe Mỹ Đình, 23h xe xuất phát Xe kalong nhé (vì là đi cuối tuần nên đông dù đặt chỗ trc nhưng vẫn cứ đến sớm cho yên tâm cái thằng ng )
Giá vé: 180k- 200k/ lượt người
Gọi để đặt trước giường trên đầu ngủ cho êm )
K khuyến khích mọi ng đi xe này lắm vì đến khá sớm. Xe k qua cảng, nếu muốn xe đưa đến cảng thì thoả thuận vs chủ xe để mua combo vé tàu và vé xe.Khoảng 4h là xe tới cảng rồi nên đợi khá lâu. Chuyến tàu đầu tiên cũng phải 5h30-6h sáng.
SĐT: 098 9158388 (anh Phong- đây là sđt a chủ nhà xe kalong, nhiệt tình thân thiện)
Mình đọc nhiều review thì các bạn thường đi xe Xuân Trường mà qua KangNam lúc 1h sáng vì xe này qua cảng Cái Rồng nhưng xe này k đặt chỗ trc, khá nhốn nháo.
Nếu đi xe ghế ngồi thì tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều, mng có thể lên mạng tìm các chuyến đi, từ bến xe Mỹ Đình vẫn là nhiều xe đi Quảng Ninh nhất
CHẶNG 2: CÁI RỒNG - CÔ TÔ
* Đi tàu cao tốc mất khoảng 45-60p
Mình đi tàu cao tốc Kalong 230k/lượt
SĐT: +84 98 9158388 (anh Phong - chủ tàu luôn ))))
* Từ cảng có các phà xuất phát lúc sớm nhất là 5h30 là tàu Quang gì đó nhưng cũng 6h mới đi, Kalong thì đúng 6h. Ngoài ra còn các loại tàu gỗ.. giá rẻ hơn
*** Đến Đảo thì thuê phòng nghỉ, thực ra điều kiện nhà nghỉ ở đây là kiểu homestay nhưng k có loại lớn to đùng cho tất cả cùng ở cùng chơi, trc có phòng kiểu contener ven bờ biển nhưng bị chính quyền yêu cầu dỡ bỏ vì bị dò điện rồi
Mình thuê phòng ở gần bãi biển Hồng Vàn, là homestay nhà gỗ ở tối đa 6 người giá 750k ( nên đặt phòng trước) Nếu ở 4ng đổ xuống thì là 650k )) nếu đặt phòng trc thì đến đấy homestay sẽ chủ động cho xe ra đón mình.
SĐT: +84 93 6345111 (a Hải)
*** Phương tiện đi lại:
ngày,đêm tự đổ xăng )))
Bọn mình đi đoàn hơn chục ng nên thuê xe điện đi cho đông vui 1700k/đi full các địa điểm. Chú chở bọn mình xe xịn, vui tính, còn mua mực 1 nắng rẻ giúp tụi mình nữa. Tìm hoài k thấy số chú đâu
*** Đồ ăn:
Mình chủ yếu ăn ở homestay vì đồ ăn ở đây a chị nấu tươi ngon dã man, hôm mình đặt bữa 2tr cho đội 13 ng mà được 10 món khác nhau cũng đủ mặt hải sản đủ món chế biến xào hấp sốt me (mực, ghẹ, móng tay, bề bề...)
người. Tính ra vẫn là quá rẻ đối với ăn hải sản các nơi khác rồi.
Ra đó thì xác định là đi đâu cũng hải sản hải sản thôi )
À ở đó có cả buffet nướng hải sản bên bờ biển Hồng Vàn, mát mẻ, chanh sả ~350k/người nhé )))
Nếu năng động sức khỏe dư thừa có thể theo mấy bác ngư dân đi câu mực, nhờ anh chủ homestay hẹn trc rồi dẫn cả bọn đi )))
kinh nghiệm của mình là mang theo nước đi ( nước lọc, nước ngọt...) vì mình thấy đồ uống ngoài đảo khá đắt. Tụi mình mỗi đứa bỏ 2 lon bia vào balo khoác đi và đỡ được 1 khoản lớn tiền luôn ấy )))
Thêm nữa nếu muốn đi chơi tiết kiệm đừng bao giờ quên mang theo trong túi của mình 1 chai nước ))) bọn t đã mất kha khá tiền nước dọc đường đi chơi và chủ yếu là nước dừa. Giá dao động 30-50k/quả
*** Chỗ chơi và chụp ảnh
Chỗ nào có biển chỗ đó có rừng thông
- Bãi biển Hồng Vàn: sóng nhẹ, cát trắng, không gian nhẹ nhàng tình cảm cực kỳ
- Bãi biển Vàn Chảy: nếu so về cảnh thì k đẹp được như Hồng Vàn nhưng phù hợp vs thanh niên ưa mạo hiểm cảm giác mạnh. Sóng dữ dội, sóng bạc đầu cứ gọi là liên tọi đúng nghĩa sóng đánh tụt quần luôn ấy )))
- Bãi đá cầu mỵ: phải gọi là nhìn thấy ngoài tuyệt vời thì sẽ k ai thốt được câu gì khác vì nó quá đẹp. Chưa bao giờ mình thấy màu nước ở đâu đẹp như thế. Những mỏn đá bị táp nhẵn nhụi tạo nên những hình thù dáng dấp thú vị
- Con đường tình yêu, tượng đại Bác Hồ: thực ra con đường tình yêu chỉ là con đường lát gạch đỏ ở giữa rừng thông thôi. Nhưng mình nghe bảo có truyền thuyết kể rằng nếu đôi nào yêu nhau nắm tay đi qua 1 đoạn đường sẽ có khả năng cưới lên tới 80% ))))))
- Còn nhiều chỗ chơi khác cũng đẹp ví dụ như Ngọn Hải đăng nhưng mình k đi xem đc vì dạo mình đi nó đang sửa
CHẶNG 3: CÔ TÔ - CÔ TÔ CON
Tàu gỗ ra Cô Tô con chở tối đa 12 người. Giá chung của Hợp tác xã 700k/chuyến khứ hồi. Cứ đến là họ sắp tàu cho thôi. Nếu đi ít ng thì phải đợi ghép tàu.
Các bạn phải lội từ bờ ra chỗ tàu nên là đừng mặc quần dài hay là váy quá thướt tha nhé ))
Thực ra ở Cô Tô con có các trò chơi, ca nô tự lái 300k/lần, hoặc tàu cây chuối cả đội chơi 100k/ng, có cả khu vui chơi cầu trượt bla blo.
Ở Cô Tô con không gian đẹp và tĩnh lặng hơn.
Các bạn k nên bắt sứa trôi vào bờ vì nó rất độc.
Nếu muốn các bạn có thể ăn 1 bữa ở Cô Tô con trước khi về. Đặt chủ tàu bắt hải sản tươi ở đó và chế biến luôn cho cũng khá thú vị.
CHẲNG 4: CÔ TÔ - CÁI RỒNG - HÀ NỘI
Mình về tàu cao tốc Kalong 230k/lượt lúc 13h30.
Về đến Cái Rồng là 14h30
Ở đó có rất nhiều xe về HN có thể tuỳ ý chọn 1 xe.
Hôm đó mình về xe giường nằm 150k/vé. 21h về tới HN khói bụi và vẫn mưa sấp mặt ))))
***
Đến đó và mỗi người có cách cảm nhận riêng
Mình thích nơi đó vô cùng luông
không đèn xanh đèn đỏ, không tắc đường, không ồn ào, đi tới đâu cũng ngửi thấy mùi biển trong gió ^^
Cuộc sống nơi đây yên bình, con người Quảng Ninh thì khá hiền lành, họ mến khách, thật thà, tốt bụng. Đồ ăn ngon. Quang cảnh đẹp khỏi bàn.
* Chúc mng chuyến đi vui vẻ xem tiếp
Review Tam Đảo (30-31/8)
Mình vừa đi Tam Đảo cũng vài người bạn về, Tam Đảo mới có thêm nhiều chỗ đẹp lắm. Thời tiết mùa này đi cực hợp và thích này. Không quá lạnh, có nắng ấm, check in cũng siêu xinh nữa. Ưu điểm là cực gần Hà Nội, không quá xa như Sapa hay Đà Lạt mà các bạn vẫn có thể hưởng trọn bầu không khí với số tiền vô cùng sinh viên. Bọn mình chọn đi xe khách Tiến Thịnh, xe xuất phát ở bến xe Mỹ Đình lúc 9h45p sáng và tới nơi lúc 12h trưa. Xe rất mới và điều hoà mát, lái xe cũng chu đáo. 250k/ vé khứ hồi các bạn nha. Xe còn đưa mình thẳng tới khách sạn.
Vì tính mình cẩn thận nên đã book phòng từ trước 1 tháng. Mình chọn ks Chân Mây ( tiếc quá không thuê được Le Bleu ), tuy nhiên mình cực kì ưng chỗ này luôn. Tầng áp mái là phòng đẹp nhất nha các bạn, 5-6 người ở mà giá chỉ có 500k, thêm 1 người sẽ là 50k ạ, phòng sạch sẽ, decor trắng đen chủ đạo kiểu Hàn Quốc và hợp cho những ai sống ảo và thích chụp Flatlay :> Nhân viên ở đây cực dễ thương, nhiệt tình, nchung nice kinh khủng ấy ^^ Bên khách sạn họ con chuẩn bị bếp cho chúng mình để nướng ăn buổi tối, ấm cúng quá luôn. Ở Chân Mây thì các bạn nên tới quán Hiệp Gà ăn ạ. Chúng mình được tặng 1 đĩa đặc sản ngọn rau su su xào ) thích mê.
Tam Đảo rất nhỏ, hợp đi nghỉ dưỡng 2n1d. Nhiều bạn nói là lên đây buồn, mình thấy có thể do từng người thôi ạ. Tam Đảo đang quy hoạch hoá dần và ngày 1 phát triển nên mình thấy ở đây có nét tự nhiên, mộc mạc, ko khis dễ chịu. Lên đây sau những ngày ở Hà Nội mệt mỏi quả thực là điều tuyệt vời các bạn ạ.
Các tụ điểm sống ảo: Nhà thờ đá cổ, cổng trời, Đền bà chúa thượng ngàn,...
Mình khá ấn tượng với 1 quán Cafe mới ở đây, Rock Cafe mang hơi hướm cổ điển mà hiện đại, view cực đẹp. Nhân viên cũng rất nice. Vào mà sang hết cả người. Tuy nhiên có đồ Tây nhưng mình chưa có dịp thử. Đồ uống trung bình 50k tuy nhiên mình phải nói họ bớt đường vì thực sự ngọt quá =.=
Ngoài ra có Quán Cf GIÓ, nghe nói là quán khá lâu năm ở đây rồi ạ. Recommend các bạn nên đi khi tới TĐ ạ, nằm trên dốc cao đi bộ 1 chút chút là tới liền. Mình hơi gà gô nên book taxi lên mất luôn 70k :(( Trong khi từ trung tâm lên có độ 1km thui ý. Quán này không gian lãng mạn, buổi sáng họ bật nhạc thiền thanh tịnh vô cùng. Có mây, có nhạc cảm giác như mình đang lạc giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Giá cả cũng phù hợp hơn, không đắt như Rock.
Mình thật sự rất may mắn khi chọn đi vào ngày không đông, nghe nói giờ mình trả phòng khách sạn là khách họ chuẩn bị kéo vali ùn ùn vào, nhân dịp Quốc Khánh ấy mà ) Thời tiết nắng có, mây có, se se lạnh thật là rung động lòng người quá mà, trả phòng mà lòng cứ tiếc ngẩn ngơ thôi ấy. Đúng là nhiều khi không quan trọng là đi đâu mà quan trọng là đi với ai các bạn ạ. Sau 10 năm quay lại thì chúng mình hoàn toàn bất ngờ với Tam Đảo vì em nó ngày một khác và xinh đẹp hơn. xem tiếp
[GÓC KHEN] bún mọc thịt số 66 - chợ Mỹ Đình
Hi mn đây là lần đầu tiên mình viết review và cảm thấy nếu k viết thì sẽ là một thiệt thòi rất lớn cho cô chủ quán và mnnnn
Hôm nay mình và đứa bạn đến hàng bún chả quen thuộc gần nhà nó và quyết định thử xem bún mọc thịt ăn ngon không (ngoài bún chả thì còn rất nhiều loại bún)
Trời ơiii ngon thật mn ạ. Mn có tin là bát này chỉ 25k mà đầy đủ topping mọc với thịt nhiều kinh khủng mình ăn mãi k hết. Mà miếng mọc thì cực to và ăn rất ngon. Cả thịt cũng vậy. Dọc mùng ở bên dưới lớp thịt nhé .
Cô chủ hàng cực kỳ lịch sự và nhẹ nhàng. Hỏi thăm nói chuyện vs đứa bạn mình kiểu dễ gần các thứ. Cô cũng tâm sự là ở khu Mỹ Đình này thực sự rất vắng khách ấy, hầu hết chỉ có khách quen vì người dân bên đó họ ít ăn hàng í.
Lần đầu tiên mình chi 25k cho một bán bún mọc thịt mà cảm thấy thực sự đáng tiền. Mình vs đứa bạn no căng cả bụng
M.n có ai đi qua khu Mỹ Đình thì vào thử ủng hộ cô nhé.
Ki ốt của cô mn cứ đi thẳng vào cổng phụ chợ MĐ, đi đến cuối đường của cổng phụ thì hàng của cô bên tay trái, đối diện quán bún riêu cua xem tiếp
KINH NGHIỆM ĐI SAPA TỰ TÚC cho bạn nào muốn trải nghiệm 3 ngày 4 đêm
Sapa thì mùa nào cũng đẹp, đẹp nhất vào tháng 12-1 vì Tuyết rơi(tuỳ năm), tháng 10-11 thời tiết lạnh cũng rất thích.
-Mùa ruộng bậc thang : Tháng 8,9
Chi phí: mình đi 3 người kiểu thoải mái ăn sang chảnh,ở phòng view đẹp, thấy gì cũng ăn là 5tr/1 người ạ( ko tính tiền vé máy bay và tiền taxi nha). Đi càng đông+đi xe càng tiết kiệm ạ tầm 3tr/1 người thôi
Di chuyển:
Mình ở Đà Nẵng đi máy bay ra Hà Nội rồi di chuyển lên Sapa bằng xe Hà Sơn Hải Vân (HaSon HaiVan 19006776) ở bến xe Mỹ Đình giá vé 230.000/ 1 người nhé, đi từ HN thì 6 tiếng lên đến Sapa ( nên đi xe vì đi tàu rất lâu )
Đường Sapa rất khó đi, nguy hiểm, sương mù nhiều nên phương tiện mình di chuyển hoàn toàn đi taxi cho an toàn,
Nếu trời đẹp ko sương mù đi xe máy thoải mái rất thích luôn.
Ở:
Khách sạn cao cấp 4* giá 700-1tr8/1 phòng
Các ks khác dao động từ 600-1tr2.
Khách sạn cạnh bờ sông chỉ tầm 300-400k/1 đêm có view nhìn ra bờ sông đẹp.( cuối tuần giá cao hơn)
Đợt vừa rồi mình ở Mường Thanh Sapa phòng 1tr4 ngày đêm, vừa sang trọng vừa view đẹp( 1tr4:3 người thì 500k/1 người thôi ạ )
Chơi:
Ngày 1 : thời tiết khá lạnh sương mù nhiều ko thấy đường đi vì chưa quen đường đèo núi nên rất nguy hiểm nếu thuê xe đi xe máy, may mắn gặp được a taxi cực kì nhiệt tình kute hạt me ( a Khánh 0973400685)
Đầu tiên đi thác Tình yêu giá vé 70k/1 người đi bộ xa kèm sương mù lạnh nữa chụp ảnh đúng ảo đi bộ quanh thác này tầm 4km, tham quan cũng mất 2 tiếng.
Sau đó đi Bản Cát Cát(vé 50k/1 người) thuê đồ dân tộc 50k/1 bộ thôi, vào thăm bản có thể mua những món quà nho nhỏ về làm quà, bản có suối có thác nói chung đẹp
*Buổi tối:
Bọn mình đi dạo phố Cầu mây,phố này rất tấp nập, đi dạo dạo trong sương mù trên những con dốc, mua quà cáp luôn ạ.
Ngày 2: sương mù nhiều nhưng vẫn quyết đi Fansipan
Vé 600k 1 người ( người lớn), trẻ con là 400k khứ hồi. Trên cáp treo nhìn xuống ngắm view ruộng bậc thang khá đẹp, để lên tới đỉnh Fan bạn còn phải leo thêm 603 bậc thang.( ai ko muốn leo thì mua vé tàu hỏa leo núi 100k) Tất cả view chụp đẹp ở Fans mình cũng khai thác gần như hết trong album rồi
Trên Fans có chợ bán Hạt Dẻ, mứt, quả óc chó được ăn thử thoái mái ạ, 3 đứa mình ăn muốn sập tiệm rồi mua ít vừa đi vừa ăn ))
Tiếp theo mình đi Bản Tả Van, ko tốn tiền vé nhưng bản này đi khá xa, bản này đặc trưng ruộng bậc thang, cầu mây(vé 10k/1 người) cây cầu bằng dây mây qua con sông Mường Hoa.
Bản này có thể tận mắt tham quan cuộc sống thường ngày của dân tộc( ko như Bản Cát Cát hầu như về làng nghề du lịch)
Trên bản nào có quán cafe Dao ngắm được all view của tả van xinh đẹp luôn ạ , quán này có thể vào chụp ảnh mà ko uống gì.
Ngày 3: trời nắng đẹp cực kì hì hục chạy lên Cổng trời: mấy hôm có ghé nhưng sương mù dày đặc ko thấy gì, trời chỉ quang mây được 5p thôi, chụp choẹt được ít mây lại zăng kín lối đi
Tiếp theo, mình đi Thác Bạc(vé 20k/1 người) theo như mình thấy thì ko đẹp bằng thác tình yêu, nhưng cũng đi thử cho biết
Mình lại về thị trấn đi massage chân ở phố cầu mây vì đi bộ nhiều nên khá đau chân, tắm lá thuốc dao đỏ rất khoẻ người nha.(180k/1 người gồm massage chân và tắm 30p)
Buổi tối: đi xung quanh gần nhà thờ đá có rất nhiều quán Cafe đẹp ngồi ngắm thị trấn
Ăn gì?
Ăn ở chợ đêm Sapa xiên nướng quán cô Chuẩn(quán đầu tiên khi vào chợ) mấy a zai nhiệt tình+ xiên rất ngon, 1 xiên giá từ 20-40k ạ
Lẩu cá hồi, cá tầm đây giá 500k rất ngon, được coi là rẻ
Xiên nướng trên Cổng trời rẻ hơn nhiều luôn nhe. 10-15k thôi ạ
Lợn mẹt (180k/1 suất) tính theo đầu người ạ, 6 món heo,canh và cháo, cảm giác như ăn hết con heo ) rất ngon
Phở: ở chợ Sapa có nhiều quán rất ngon như Lý Quốc Sư, phở Nam Định 30-50k/1 tô.
Bún chả: nghe từ chả nhưng thật ra là thịt nướng ăn với bún riêng cũng ngon lắm ạ.
Còn lại đi trên đường ăn đồ nướng, trứng nướng, thịt xiên ở mọi nơi, phải gọi chỗ nào cũng có đồ nướng.
Nếu muốn ăn cơm đặt cơm tại khách sạn luôn nha, đồ ăn sapa rất ít nên hơi ngán.
Nên trả giá tiền taxi trước vd như đi cổng trời 300k( để bấm đồng hồ 500k), chứ mình ngu tiền taxi nhiều lắm vì cứ để đồng hồ chạy
Xe máy thuê tại ks 100-150k nhưng ko quen đường nguy hiểm lắm.
Thời tiết lạnh nên đem càng nhiều đồ ấm càng tốt nhe
Nên đem đồ dưỡng ẩm da ko là da khô xấu lắm nha
Mang giày thể thao vì đi bộ và leo trèo nhiều
Kết thúc chuyến đi mình về lại Hà Nội xe chạy 10 rưỡi đêm nhé m.n.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi Share cho bạn bè cùng đi nào xem tiếp
Cho e hỏi quanh khu vực Cầu Giấy - Mỹ Đình có ai bán món này không ạ xem tiếp


Xin chào mọi người, cuối tuần này mình có 2 người dự định đi Hà Giang, mọi người tư vấn giúp mình nên đi thời gian này không ạ, với lịch trình ă ở, đi lại với ạ.Mình đi từ Hạ Long, lên bX Mỹ Đình bắt xe khách lên Hà Giang ạ.
Thanks all. xem tiếp
***Hello mọi người, mình vừa có một chuyến đi đến vùng đất cực Bắc của Tổ Quốc - Hà Giang, nên muốn viết một chút review gì đấy và nói lời cảm ơn đến a Hoàng- thật sự, mình chưa gặp ai nhiệt tình và yêu quê hương Hà Giang như thế...
1. Đi Hà Giang nên chuẩn bị những gì? Tiền tất nhiên là không thể thiếu ) Tiếp đến là 1 chiếc áo gió, găng tay lái xe, băng bó ống quần chống bụi, bọc balo chống nước. Một chiếc mũ bảo hiểm có kính để chắn gió, cực kì hữu ích. Và cuối cùng là bộ áo quần mưa + ủng đi mưa. Tư vấn lịch trình, đặt xe khách, homestay hay thuê xe, mọi người có thể liên hệ đến anh Hoàng An Let's Go để tham khảo.
2. Khác với mọi lần, lần này mình không đi xe máy từ đầu mà chọn xe khách để lên đến thành phố và thuê xe từ tp Hà Giang đi Đồng Văn, Mèo Vạc. Đó là cách bọn mình chọn vì chặng đường từ HN đi HG dài hơn 300km, đi tốn thời gian và mà cảnh không có gì đẹp. Các bạn nên thuê xe khách giường nằm, ngủ một giấc đã đến tp HG, vừa khỏe, vừa tiện. Bọn mình nhờ a Hoàng đặt giúp xe Bằng Phấn, vừa được giảm giá vé mà vừa được đưa đến tận chỗ nghỉ ngời. 21h xe xuất phát từ Bến xe Mỹ Đình đi tp Hà Giang, tầm 4h30 đến tp Hà Giang. Xe khách đưa bọn mình đến tận chỗ thuê xe máy để nghỉ ngơi- Logan Ha Giang Easy Rider, địa chỉ ngõ 26 đường Lê Văn Tám. Vì khá sớm nên bọn mình được bố trí lên phòng ngủ nghỉ. Tuy chỗ nghỉ tạm thời nhưng phòng ngủ khá đẹp, nhà tắm rộng, sạch (chỉ trừ tinh dầu thơm trong phòng khá khó chịu, mình thích hương nó thoang thoảng như mùi xả hơn).
3. Đến tầm 7h00, chính thức là “sáng thức dậy ở một nơi xa”. Bây giờ mới định hình rõ ngôi nhà Logan này, nó có một cái ban công nhiều cây cảnh, phong cách bố trí cực thích hợp cho việc sống ảo. Bên dưới nhà có treo một tấm bản đồ du lịch lớn, nhi xem tiếp
[Góc chê bai] Thất vọng vl nem lụi ngõ xưởng phim số 4 Thụy Khuê
Mình nhà ở Mỹ Đình, chồng con rồi nên chẳng mấy khi đi ăn mấy hàng bên ngoài vỉa hè, ngõ ngách nữa (ngày xưa thì hôm nào cũng lượn). Đợt rồi thấy các bạn review nem lụi ngõ xưởng phim ghê gớm lắm nên bn lần rủ rê chồng đi ăn mà chồng k chịu vì lười.
Nhân dịp hôm qua chồng mình bị sốt xuất huyết phải đi xét nghiệm ở Thụy Khuê, mình ms có dịp đc đi kiểm chứng. Cơ mà ngay khi nem bê ra thì trời ơi là thất vọng :((((((( Nem được bọc quanh cái ĐŨA Chính xác là cái ĐŨA mà loại đũa dùng 1 lần ý K biết cái nem mình đang ăn là đũa dùng rồi của thèng nào huhuhu, k biết nó có bị viêm gan B ko nữa... Đã thế nem còn cháy đen thui. Cắn 1 cái lòi ngay ra miếng bì đầy lông. Do bọc quanh cái đũa nên chả thơm, chả có mùi vị j cả. Nem chua rán ngập mỡ, khoai tây rán kiểu ko chín hẳn, lúc còn nóng thì ksao chứ lúc nguội ăn nguyên mùi khoai sống. Hến xúc bánh tráng sặc lên mùi nước mắm, k thấy mùi hến j.
Điểm cộng là rẻ, suất combo của mình là suất 2 hay 3 mà có gần trăm rưỡi ý, đủ các thứ ăn 2 ng no. Bánh mì nướng mật ong ngon. Đồ ra nhanh.
Nói chung là mình sẽ k baoh quay lại quán này nữa. Từ giờ muốn ăn nem lụi mình sẽ vào Nét Huế hay hàng nào đó mà nem đc bọc quanh củ sả ạ... xem tiếp
Địa chỉ: Số 9 - 11 đường Vườn Cam - Mỹ Đình - Nam Từ Liêm. (Gần cây xăng chỗ sân vận động Mỹ Đình đi vào)
Quán bán từ 6h - 11h hàng ngày.
---------------



xem tiếp

Thấy mọi người review khen Don ăn ngon lắm, chắc phải ngon nhất Hà Nội này, nên hôm qua mình lặn lội từ bên Mỹ Đình ghé Don ăn thử cho biết.
Mình gọi 1 miến xào, nửa con gà nướng cay và nửa con gà chiên mắm.
And guess what? Lúc check order vẫn là gà nướng nhưng đem ra bàn thì thành gà rán hết rồi. Nhưng thôi lúc đó mình cũng đói lắm chờ cũng lâu nữa nên cắn răng ăn luôn khỏi sửa order...
Mất công chờ còn bị order sai, mình đã mong gà phải ngon hơn để an ủi bản thân. But no no no you guys are all wrong ;;o;; Cả 2 đĩa gà đem lên không hề nóng, chỉ hơi ấm thôi, để ăn cỡ 15p là nguội ngắt cả. Thịt gà bị chiên quá lửa hay sao đó, gà cay thì vỏ giòn nhưng trong khô quá, gà chiên mắm thì mình xin lỗi chữ lớp bột nó nâu hẳn luôn, ăn thì có vị khói... Và rất là khô.
Panchan vừa ít vừa không ngon. Kimchi vị như để lâu ngày, chua quá. Đĩa salad thì khỏi bàn đi dở lắm mình bỏ cả đĩa, không ăn được.
Miến thì ngon, cứu tinh của cả bữa ăn đấy.
Nhưng mình nhận ra là từ miến tới gà tới panchan thì đều rất-là-ngọt )) Trời ơi ngọt lắm luôn sốt gà cay cũng ngọt ăn mà nghĩ không biết bỏ bao nhiêu đường vào...
----
Nói chung với giá ngang Papa hay Dagiya hay Hansol, thì bữa này mình ra Don ăn khá thất vọng :((( Cả 2 đĩa gà rất khô và nguội, chán hơn cả KFC vì mình gọi KFC chẳng bao giờ thịt gà bị như thế cả.
Được cái nhân viên lịch sự lắm. Lúc sau mình thanh toán mới nhắc là order của mình sai rồi, lần sau chú ý. Nhân viên cũng nhận sai và xin lỗi.
Don why??? xem tiếp
[Góc khen] Gogi House Nguyễn Hoàng.
Chài. Gia đình đi ăn cưới về quá bèo nhèo về thấy gần nhà mới mở quán Gogi House, ngâm cứu rồi phi vào.
Thật sự không hài lòng vì: quán mới mở, có khuyến mãi 199 nghìn buffet, em gọi đặt bàn sớm thì quán kêu hết bàn, nhưng lúc đến lại vẫn có bàn vào ăn thoải mái. Và hôm nay đi ăn thì thiếu vài món: gầu bò, panacota và kem. À, 199 nghìn chỉ dành cho thành viên + đặt bàn thành công thôi. Nhưng thôi vẫn có chương trình đi trên 4 thì free 1, vậy cũng tạm ổn, nhưng lằng nhằng chỗ phải lên web lấy code gì gì ý.
Ok, mặc dù nghe mấy dòng không hài lòng có vẻ nhiều nhưng em vẫn khen vì thật sự thịt và cách phục vụ làm em ấn tượng. Trước đây đã ăn bên BigC nhưng không ấn tượng bằng ở đây.
Salad ngon, nhất là salad tổng hợp và salad hoa quả gì đó, khá mát và dễ ăn. Thịt thì loại nào cũng ngon, và không hề ngấy vì có salad rồi rau cuốn ăn kèm. Huhu nước chấm của nó cũng là thứ để giữ khách vì nước chấm của nó cũng lạ và ngon miệng nữa. Ở đây chỉ có thịt, đâm ra há cảo cũng là thịt, em ăn miếng đầu xong gọi thên 2 đĩa nữa, thực ra bảo ngon hay không thì em không rõ. Em là thằng không ăn được hải sản, mà há cảo thì toàn tôm có mỗi đây làm từ thịt nên ăn cũng khá phấn khích.
Nay đã gọi lẩu bulgogi cho đổi vị. Mùi ngọt ngọt ăn cũng hay. Rất thích mỳ và miến ở đây, ăn sật sật vui vui. À có một thứ các bác nên làm, đó là nên gọi thịt nướng để bỏ vào nồi lẩu. Thật sự hơn cái bò mỏng dính đấy ạ. )
Đồ tráng miệng: caramel ăn nó ngọt ngọt kiểu gì ý, nói kiểu gì là vị ngọt nó là lạ, nó thơm nhưng không ngậy. Yakult thì là yakult, uống để tiêu hóa khá tốt. Dưa hấu thì ngọt ăn được.
Phục vụ: Ok, phân ra 2 nhân viên, chính và thực tập. Nhân viên thực tập nay hơi đơ một tí. Đồ ăn phục vụ tốt, nhanh. Hơn nữa nhà em đến giờ hơi lạ, 5 giờ chiều. )
Rate quán này 9/10 nhất là khu vực Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 đang thiếu buffet lẩu nướng. Chiu chiu.
---
Cái ống hút chọc yakult còn bị quẹo haha.
xem tiếp
<Góc hỏi han>
Lâu lâu về Hà Nội kiếm mãi chẳng có quán miến lươn nào ngon cả. Vì thế mình muốn nhờ mn chỉ giúp vài quán có miến lươn chuẩn theo kiểu Nghệ An khu vực Cầu Giấy hoặc quanh mạn Mỹ Đình thì càng tốt ạ!
Cảm ơn mn nhiều xem tiếp
Mọi người cho em xin địa chỉ ăn nem nướng gần Mỹ Đình với ạ
Em đang cần gấp
Em cảm ơn xem tiếp
Các anh chị cho em hỏi quanh khu vực Cầu Giấy hoặc Mỹ Đình có quán nướng nào ngon và giá cả ok chút cho 2 người không ạ
Em xincamon ạ.
Note :Duyệt bài giúp em với ạ. xem tiếp
Các bác cho em xin tư vấn 1 vài quán coffee menu ổn view đẹp yên tĩnh quanh khu vực bến xe Mỹ Đình được không ạ ? xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mọi người cho e xin địa chỉ quán nào bánh đồ ăn nhật, hàn, dimsum với ạ
Em ở Mỹ Đình, bị hạn chế là méo có xe, cơ mà đi quanh quanh tầm 5km vẫn ok ạ
Em nói chung ăn uống dễ tính, nên k cần quá suất sắc, giá HS-SV thôi ạ chát quá sót lại k dám đi
Mong mọi người chỉ giáo xem tiếp
[Góc khen nhẹ]
Hội mình có ai ở làng Nhân Mỹ ko ạ?
Em ở làng gần năm nay mà chưa bao giờ ăn thử bánh khoai bánh chuối trong làng bao giờ. Hnay được hôm đi cắt tóc, đói quá nhờ em nhân viên quán tóc mua giúp cái bánh chuối ăn tạm. Ối cắn 1 miếng mà giật mình, chuối ngập răng, chuối không hề chát, dẻo ngọt, nguyên 1 quả chuối tây trong cái bánh rán giòn rụm, nóng hổi. Lâu lắm ko đc ăn cái bánh chất lượng thế này nên ăn xong cái em phải review luôn.
Quán ở giữa hàng bánh mì với 1 hiệu thuốc, số 110 Nhân Mỹ, hàng chỉ bán sau 3h chiều thôi ạ. Nói chung là ngon lắm, lại sạch sẽ, ai ở mạn Mỹ Đình thì nên qua ăn thử, 5k/1c, có bán cả bánh khoai, bánh ngô. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mai là ngày kỉ niệm của 2 vợ chồng nên mình muốn tìm một chỗ ăn sang chảnh một chút. Bạn nào biết nhà hàng đồ Âu nào khu vực Mỹ Đình hoặc gần gần đó chỉ giúp mình với! Mình cảm ơn nhé! xem tiếp
<Góc chê không nhẹ>
Jlegu Nguyễn Khiết - 1 cái tên không còn xa lạ gì với các bạn trong group.
Vâng. Hôm trước em với bạn có qua Nguyễn Khiết để ăn - đi 1 quãng đường không hề gần ( Mỹ Đình )
Có 1 vài chỗ không hề ưng :
- Giá không rẻ ( em với bạn gọi suất 200k bao gồm sườn, ba chỉ lợn, bò )
- Sườn 2 miếng: Ướp mặn + hơi bã
- Bò thì bình thường như siêu thị
- Ba chỉ thì thôi rồi. 2 phần thịt 8 phần mỡ mà làm cái miếng thịt trông to như cái bánh dày. trông rõ sợ. Mình chụp ảnh còn cố chụp đẹp rồi
- Em gọi thêm 1 đĩa nầm: nầm để đông lạnh quá lâu. ăn chả có cái vị gì.
- 1 Nước gạo siêu nhỏ +1 pepsi ( ko có gì để nói )
- Tổng thiệt hại : 300k
- Ăn xong buồn nôn đến tận ngày hôm sau vì NGẤY QUÁ NGẤY
THẤT VỌNG TOÀN TẬP xem tiếp
{Góc khá ổn}
Vons chicken- The manor, Mỹ Đình
Nhân dịp thi xong rủ lũ bạn đi đánh chén chút đồ Hàn, lướt bao nhiêu review trong group, cuối cùng mình quyết định chọn Vons.
+ Về đồ ăn thì chúng mình có gọi 1 chậu tok to đùng như trong hình, 1 suất khoai tây chiên, và 1 cơm trộn thịt dăm bông.
Ngôi sao chính của bữa tiệc là chậu tok khổng lồ topping có: chả cá, bánh gạo, phô mai, cải thảo, xúc xích là có sẵn, những món khác như mỳ miếc thì phải gọi thêm. Lần đầu mình đi ăn nên ko biết là muốn thêm phô mai hay chả cá thì phải gọi luôn từ đầu (nhân viên ko hề nhắc về điều này) đến lúc gần hết mình muốn gọi thêm thì nhân viên bảo ko thể thêm vào nữa mà phải nói luôn từ đầu. Đáng ra bạn ấy phải gợi ý ngay lúc đầu mới đúng. Thôi kệ lần đầu lúc nào chả bỡ ngỡ. ))). Mình ăn thì thấy bình thường cơ mà ko hiểu sao lũ bạn ăn cùng cứ than cay suốt.
300k/chậu
+ Về khoai chiên: khoai chiên mùi rất thơm, vị thì ăn giống kiểu snack khoai lát trong siêu thị ấy cũng tạm dc, cơ mà mình vẫn thích kiểu khoai chiên truyền thống hơn là lát như này.
100k/suất
+ Có món trứng hấp, và củ cải tím miễn phí đi kèm thì mình ko đánh giá cao, trứng nó cứ nhạt nhạt chả có vị gì.
+ Cơm trộn thì mình quên chụp ảnh cơ mà là cơm trắng trộn với rong biển và vài lát thịt (3 lát mỏng) khá là ít thịt, có lẽ các bạn ko nên gọi món này vì tận 80k cơ mà quá ít.
Ngoài ra nước lọc lạnh cũng miễn phí.
Tổng cộng là hết 480k/3 người
Tóm lại, mình chấm 6.5/10 )) còn gà nữa có lẽ mình sẽ thử sau.
( Quán này cách KFC ở the manor vài bước chân về bên trái) xem tiếp
[Góc review] ôppa chicken
Trưa này mình gọi nửa gà sốt là 150k cho 2 người ăn. Lúc gọi thì cũng nhanh lắm ạ lần 1 k nhấc máy những lần thứ 2 có người nghe máy luôn. Hẹn ship thì lúc đầu oppa bảo đợi tầm 10h gọi lại xem có ship không may là lúc sau gọi lại thì có m ở Mỹ Đình hẹn 11h thì đúng 11h bên đó ship thật gà đến thì vẫn còn ấm ấm. Vào chủ đề chính nhé ạ . M gọi suất này là có 4 miếng gà nhưng hôm nay không biết là có phải bên oppa vội quá không n hình như gà hơi cháy 1 tí với mình cảm thấy bị khô riêng đùi thì ok. Lần sau gọi thêm thì chắc t chỉ gọi đùi thôi n mà t thấy gà vẫn hơi bở về sốt thì t thấy vị khá ổn n m thấy không đậm đà lắm ước gì nó ngấm vào thịt hơn Gọi suất này thì được tặng free 1 chai coca nữa ạ. Tính ra không quá đắt n t thấy bên Papa chicken hơi đắt 1 tí n vị đậm đà hơn ( có thể là theo khẩu vị và cách nấu của từng hôm )
Mong rằng lần sau gọi thì vì sẽ ngấm hơn xem tiếp
[ Circle K cạnh bến xe Mỹ Đình ]
Hôm nay vào tầm hơn 5 rưỡi mình có vào đây mua 1 hộp nước dừa cocoxim. Thanh toán xong ra ngoài cắm ống hút vào vừa tu 1 hơi thấy đắng ngắt, nhổ toẹt luôn.
Đem vào trình bày lại với 2 bạn nhân viên ( nữ ), 2 bạn cứ nhìn nhìn mình kiểu nghi nghi thì mình có đề nghị 2 bạn uống thử để biết. Phát từ chối ngay, xong bảo mình vì hộp nước vẫn còn date nên cũng không biết xử lý sao. Mình có bảo thêm là lúc vặn nắp, lực tay mình rất bình thường nhưng cả nắp lẫn vùng giấy hộp xung quanh đều nát choét ( như kiểu bìa cứng ngâm nước nó nhão hết cả ra ấy ). 2 bạn bảo để gọi anh Trung ( chắc là quản lý ) ra xử lý.
Mà nói xong thì chả thấy gọi, cứ cô này đùn cô kia :" thôi chị gọi đi ", " thôi em gọi đi ", rồi thì 1 cô ra rán trứng, 1 cô tính bill cho ng khác, kệ mình đứng thu lu với hộp nước hỏng ))))) chả thấy gọi cho ai
Mình thấy vô vọng quá, với cả sợ muộn xe về quê, mình để lại nguyên cả hộp, bảo rằng bây giờ mình ko cần đền bù, nhưng mong 2 bạn xem lại lô nước trong tủ vì sợ khách đến sau lại giống mình. Còn mình tặng 2 bạn luôn cái hộp nước đấy uống cho đỡ phí ) mình nuốt ko trôi
Và vẫn không 1 câu xin lỗi )) hay là 16k ít quá ko mua đc câu xin lỗi vậy )
Bill có giờ rõ ràng, bạn quản lý muốn có thể check xem mình điêu hay thật, mình đeo balo con kì lân hồng, mặc quần đùi áo bò )) và nếu còn giữ lại hộp nước đó mong bạn uống thử để có dịp mở rộng thế giới vị giác của bạn
( Cocoxim mình uống cực kì nhiều, hầu như mỗi ngày 1 hộp, có đợt 2,3 hộp 1 ngày, không bao giờ sai vị, và cái nắp nhựa ko bao h có tình trạng mới đụng nhẹ đã lìa khỏi hộp luôn ) chắc chắn là do bảo quản ko tốt dẫn đến hỏng ) xem tiếp
Công ty em cuối năm có định làm bữa party nho nhỏ cho nhân viên. Mng cho em xin ít địa chỉ quán nào có không gian rộng rãi, sạch sẽ mà đồ ăn ngon, giá cả phù hợp cho khoảng 40ng với ạ? Cả quán karaoke nào âm thanh tốt, giá ổn nữa ạ ) Mạn Trần Duy Hưng đổ về Mỹ Đình là đẹp nhất ạ. xem tiếp
[Góc khen ngợi-review]
Hôm trước e và 2 đứa bạn mới đi ăn tại ITREE HOUSE (Lô 2 nhà C8 Khu đô thị Mỹ Đình 1-Hà Nội)
Quán này có 2 tầng , tầng 1 là coffee và ăn uống , tầng 2 là coffee sách , chủ quán là người Hàn Quốc ạ.Quán được thiết kế và bố trí khá rộng rãi và sạch sẽ , sống ảo rất hợp.Đồ ăn được làm khá nhanh . Em và 2 đứa bạn có gọi nồi toppokki 3 người ăn giá 250k( còn được kèm cả 1 cơm rang và 1 bình nước dứa ép tươi) và 1 mì hải sản 45k còn nước thì em quên rồi . Hôm đó bọn em dc sale nên nồi toppokki chỉ hết 190k mà 3 đứa ăn no căng đành nhà chủ quán gói cơm mang về . Mì hải sản sợi mì to , nước mì rất thơm , đặc biệt là bát rất to Còn toppokki cực nhiều bánh gạo và chả cá )))) Nói chung là chả có gì chê bai cả xem tiếp
Những ngày bực bội kinh khủng mà được ra ngoài rong chơi, ăn một con ảnh đẹp, tự nhiên thấy dễ dàng tha thứ cho cả thế giới
———
HaNoi - LaoCai - HaKhau - HaNoi:
- Đầu tiên là bạn phải làm giấy thông hành, tìm gg rất nhiều công ty làm nhé. Chuẩn bị 2 ảnh 4x6 nền trắng (CMT, CCCD, hộ chiếu đều được). Giá trung bình tầm 350-370k
- Ok giấy thông hành thì bắt đầu đặt xe, đa phần mng chọn xe Hà Sơn Hải Vân và chúng tớ cũng vậy. Xe có ở Mỹ Đình và Gia Lâm (230k/người giường nằm và 350k/người xe siêu vip) Gọi điện trực tiếp đặt chỗ bao giờ lên xe mới trả tiền.
- Đổi tiền: đổi ở Hà Nội hay lên Lào Cai đều được. Mang mỗi người 1000 tệ sang có mà tiêu nhoè.
- Khách sạn, Nhà nghỉ: Khách sạn các bạn xem 1 dọc đường An Dương Vương (Sen Trắng) or gần cửa khẩu cũng có. Nhà Nghỉ xem dọc đường Hồng Hà (đằng sau An Dương Vương)
———
- Vì giấy thông hành chỉ được một ngày mà Lào Cai cũng không có gì chơi nên chúng tớ đi chuyến 16h-20h30 thứ 7. Đến nơi cất hành lý đi ăn đồ nướng ngon vcđ ở phố mới gần đường tàu
- Đi lại ở Lào Cai: taxi, xe điện. Giá không chặt chém đâu
- Ăn uống, chơi bời ở Lào Cai: Đồ Nướng gần đường tàu (6 người ăn hết 700k), đồ nướng khu cứu hoả, Cá hồi đường bờ sông An Dương Vương, đi chợ Cốc Lếu, buổi tối ra cửa khẩu chụp ảnh.
- Sáng hôm sau 7h dậy đi ăn sáng, sau đó đi xe điện lên đền thượng, đền mẫu.
- 10h sang cửa khẩu bắt đầu hành trình ăn ăn và uống
———
- Hà Khẩu đường phố theo hình bàn cờ các bạn nên biết trước để đi cho đỡ nhầm mất thời gian nhé. Đường ở mồm nên cứ mở mồm là sẽ đến (mở tiếng Việt cũng đc hehe)
- Không có chuyện bị bắt cóc đâu nên các bạn cứ yên tâm mà đi, chúng mình tự đi không có ai đưa đi cả.
- Bên đấy sim Việt Nam vẫn gọi nhau bình thường, đi vào sâu sẽ mất sóng. Fb không vào được các bạn down VPN nhé.
- Đặt chân xuống đất TQ việc đầu tiên là đi tìm hàng Trà Sữa nướng. Khu này chỉ có 1 hàng thôi hỏi ai cũng biết (8 tệ 1 cốc).
- Đối diện trà sữa nướng là Khoai trộn (ăn không ngon như đồn những vẫn nên thử) (6 tệ 1 bát)
- Lẩu băng truyền sát vách cũng không ngon lắm trông sập sệ bẩn bẩn ý.
- Đi vài trăm mét nữa là đến hàng mực nướng anh đầu trọc, ăn ngon lắm nhưng anh hơi chảnh bảo chụp ảnh cùng anh quay mẹ đi (2 tệ 1 xiên)
- Đi 10m từ cửa hàng anh đầu trọc là hàng trà sữa Smile123 cũng hot những cá nhân mình thấy không ngon, trà quá ngọt. (6 tệ 1 cốc)
- Đi cuối đường là ra vườn hoa
+ rẽ trái 100m đến hàng bánh trứng, bánh sầu riêng ăn ngon ngon dã man
+đi thẳng ra chợ, trông như chợ Cầu đông Bắc Qua ý không khác tí nào, rau cỏ đậu phụ thối.. vân vân mây mây
Tiếp lại đi ăn ) lúc này mình không nhớ đường nữa cứ đi thấy hàng nào đông đông dân địa phương ăn là nhảy vào thôi:
- Bánh bao, há cảo, trứng thuốc bắc: ăn cũng được nhưng nước chấm hơi nhạt (10 tệ 1 xửng)
- Đậu phụ thối: ăn không thối lắm đâu nhưng không quen ý
- Chân gà ngâm: ăn chán lắm nhưng nên thử (5 tệ 2 cái)
- Bánh trứng lắc: ăn bình thường
- Dâu tây: các ngã tư hàng rong đều có, 30k vnd/hộp nửa cân ăn ngon ngọt vô cùng kể cả quả bé.
- Chiều đến sẽ có 1 dãy phố chuyên bán đồ nướng, lẩu. Phố này bán khá đắt giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc tiền
+ Nướng: 5 tệ/xiên
+ Xôi quả dứa: ăn nhạt thếch chả có vị gì (20 tệ/quả)
+Chim hầm táo đỏ: ngon nhất ở khu phố này, rất nên thử nhé (40 tệ 1 con)
+Mỳ xào thịt lợn băm: mặn dã mannnn (15 tệ 1 đĩa)
- Vịt quay: đến đấy không thể không ăn Vịt quay, i love Vịt ngày nào ăn cũng đc. Vịt có bán ở cửa hàng trên đường đi công viên ánh sáng, hoặc trong chợ cũng gần công viên ánh sáng lunnn
- Gà Disco: trông như KFC nên mình không thử
- Tầng 2 quán gà Disco là Siêu Thị: vô vàn quà bánh mang về, cái nào độc lạ hãng mua nhé vì giá có vẻ khá đắt (bánh sữa chua tính ra gần 200k/kg trong khi mua ở Việt Nam có hơn 100k.
- No nê các bạn có thể đi mua sắm, ở Hà Khẩu quần áo khá đắt các bạn nên cân nhắc và tìm hiểu trước khi mua nhé. Bọn mình chả mua được bộ quần áo nào luôn.
- Ở Hà Khẩu có 1,2 cửa hàng 1 giá 10 tệ, 15 tệ tai nghe, sạc, cặp tóc, mặt nạ...vào đấy mà mua cho rẻ.
- Đi chán chê 19h tối giờ Trung Quốc lên taxi đi công viên ánh sáng nhé. (15 tệ tiền taxi) ngày bọn mình đi công viên bị trộm vào lấy cắp dây đồng nên cv không sáng đèn
- 20h bắt taxi về thôi không là không kịp về Việt Nam đâu nhá.
- 23h tối Chủ Nhật lên xe về Hà Nội, kết thúc hành trình
———
Tổng chi phí chuyến đi khoảng: 2.000.000đ đã bao gồm tiền ăn nhưng chưa kể mua sắm xem tiếp
<Cơ sở: Hàm Nghi - Mỹ Đình> xem tiếp
500 ae cho e xin địa chỉ ăn cháo ngon ở quanh khu Cầu Giấy - Mỹ Đình với. Đau răng 2 tháng nay nên hôm nào cũng phải ăn cháo sen bát bảo ngán quá @@ xem tiếp
[ Góc Chia Sẻ ] - Bún Cá Heroin !!
- Mình biết tới quán cũng 3 năm rồi , Mình chia sẻ vì thấy thương 2 anh chị lặn đặn chuyển hết quán này tới quán khác quanh khu này ( bị đuổi vì họ đòi lại nhà -.- )
- Mình không phải đứa thích ăn Cá lắm nhưng Bún cá ở đây thì mình lại thích ăn vì Ngon Quá , Có lẽ hợp vs những người kén ăn và kén chọn chắc cũng ưa Bún Cá ở đây
- Không tự nhiên mình gọi là Bún cá Heroin vì mình ăn ở đây toàn thấy người ta mời bạn bè đến xong còn nói câu " bún cá ở đây ngon lắm mày , ăn vào nghiện chết mẹ mày "
- Nước dùng ở đây mình ko biết nó là cái Kiểu nước canh gì nhưng mà nó không hề giống mấy nước canh Bún Cá mà mọi người hay ăn nó là " dấm bỗng cà chua " ( Bạn nào ăn nhiều bún cá mà đến đây ăn thì cứ cho m.ng biết đây là bún cá canh gì chứ mình thì chịu ... ăn 3 năm cũng chả biết bún cá này như nào , chỉ biết nó Không phải bún cá như mọi người vẫn ăn thôi ) , và Không Hề Ngấy !
- Mình chỉ mong 2 anh chị sớm có đc 1 cửa hàng hẳn hoi thôi !
- Giá cả : 25K/1 Bát ( Gọi 30 ăn khéo lòi ruột )
- Thời gian bán hàng : 6h30 Sáng tới 12h Trưa ( 12h ra là hết sạch rồi đó )
- Lời Khuyên : Lần đầu ăn thì nên Ăn Bún Cá không thôi , đừng cho ớt hay Dấm tỏi thì sẽ Thấy Rất Ngon
- Địa chỉ : Quán Đoạn đường này không có Tên , mọi người tìm " CT6 Mỹ Đình Sông Đà " trên Đường Trần Văn Lai , Ngõ ở giữa " Trường Tiểu học Mỹ Đình 1 " + " CT6 " đi vào 1 đoạn là thấy ( Đi từ đường Phạm Hùng vào Trần Văn Lai )
- Mọi người đến ăn rồi thì cứ Review tùy theo cách mọi người ăn nhé ! Bản thân mình thì ăn thấy rất ngon , ăn xong vẫn thèm thuồng xem tiếp
[góc hỏi han]

Anh chị em cô dì chú bác cho em hỏi ở mạn gần sân vận động Mỹ Đình, the Garden có cái gì ăn ngon với ạ :<
Hay lượn lượn ra khu đấy mà chả tăm tia được quán nào ngon :<
~~~~~
Video không liên quan ạ :'>
~~~~~ xem tiếp


Mình muốn xin kinh nghiệm đi xe máy, hoặc xe khách, limousine từ Mỹ Đình đến Cát Bà và những địa điểm nên đi tại Cát Bà. Trân trọng cảm ơn! xem tiếp